Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
ngayve324

Câu lạc bộ những người đi xe đạp

Các bài được khuyến nghị

Hic pác nào mua xe đạp liên hệ với em

he hé

:s_big:

vanduog có tờ một nghìn tỷ a? Choáng wá

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tin đồn thất thiệt gây hoang mang cho người dân

Vào chiều tối qua, lúc đi làm về tôi thây ở những cây xăng rất nhốn nháo, người người chen lấn nhau. Lấy làm lạ vì cả ngày ngồi đọc báo Mạng chẳng thấy ai nói đến chuyện xăng lên giá. Bề tui cũng gắng chen vào hỏi mấy người đi đổ xăng. "xăng sắp tăng giá hở chị?" " THế chú không biết à? Tui nghe ngưòi ta noi trong TP HCM xăng đã lên 26.000đ/lít rồi, tui tranh thủ đi đổ xăng mà đợi hồi chừ chưa đến lượt" nhin xung quanh những người khác cũng thấy vẽ mặt mệt mõi, người thì bon, có người vác luôn cái Can khoảng 20 lít để mua dự phòng.

Tìm hiểu thêm thì mới biết không chỉ ở chổ tui mà còn trên cả tỉnh cũng xãy ra tình trạng trên. đến khi thời sự đưa tin thì bà con mới thở phào nhẹ nhõm

Rất tiếc lúc ấy tôi không mang theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đó làm bằng chứng.

Bó tay.com

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tin đồn thất thiệt gây hoang mang cho người dân

Vào chiều tối qua, lúc đi làm về tôi thây ở những cây xăng rất nhốn nháo, người người chen lấn nhau. Lấy làm lạ vì cả ngày ngồi đọc báo Mạng chẳng thấy ai nói đến chuyện xăng lên giá. Bề tui cũng gắng chen vào hỏi mấy người đi đổ xăng. "xăng sắp tăng giá hở chị?" " THế chú không biết à? Tui nghe ngưòi ta noi trong TP HCM xăng đã lên 26.000đ/lít rồi, tui tranh thủ đi đổ xăng mà đợi hồi chừ chưa đến lượt" nhin xung quanh những người khác cũng thấy vẽ mặt mệt mõi, người thì bon, có người vác luôn cái Can khoảng 20 lít để mua dự phòng.

Tìm hiểu thêm thì mới biết không chỉ ở chổ tui mà còn trên cả tỉnh cũng xãy ra tình trạng trên. đến khi thời sự đưa tin thì bà con mới thở phào nhẹ nhõm

Rất tiếc lúc ấy tôi không mang theo máy ảnh để ghi lại ngững khoảnh khắc đó làm bằng chứng.

Bó tay.com

Khổ dân mình thật.

 

Cũng dễ hiểu hoàn cảnh của họ. Còn nhớ cách đây 1-2 năm, HN cũng có tin đồn tăng giá, một vị đại diện lên ti vi có nói chắc như đinh đóng cột là không tăng giá, ngay ngày hôm sau giá xăng tăng. Hồi đó tôi cảm giác như vừa được xem kịch chứ không phải xem tivi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tin đồn thất thiệt gây hoang mang cho người dân

Vào chiều tối qua, lúc đi làm về tôi thây ở những cây xăng rất nhốn nháo, người người chen lấn nhau. Lấy làm lạ vì cả ngày ngồi đọc báo Mạng chẳng thấy ai nói đến chuyện xăng lên giá. Bề tui cũng gắng chen vào hỏi mấy người đi đổ xăng. "xăng sắp tăng giá hở chị?" " THế chú không biết à? Tui nghe ngưòi ta noi trong TP HCM xăng đã lên 26.000đ/lít rồi, tui tranh thủ đi đổ xăng mà đợi hồi chừ chưa đến lượt" nhin xung quanh những người khác cũng thấy vẽ mặt mệt mõi, người thì bon, có người vác luôn cái Can khoảng 20 lít để mua dự phòng.

Tìm hiểu thêm thì mới biết không chỉ ở chổ tui mà còn trên cả tỉnh cũng xãy ra tình trạng trên. đến khi thời sự đưa tin thì bà con mới thở phào nhẹ nhõm

Rất tiếc lúc ấy tôi không mang theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đó làm bằng chứng.

Bó tay.com

 

 

Quả thật tin tăng giá xăng đã làm mọi người nhốn nháo cả buổi chiều ngày hôm qua (ở TP HCM) :s_big: . Lúc chiều đi học thêm xe hết xăng nhưng thấy cây xăng nào cũng đông như kiến mà sắp trễ nên liều chạy luôn ko đổ thêm (lúc đó chưa nghe tin đồn chả hiểu sao mọi người cùng lúc đi đổ xăng đông thế), vào lớp nghe tụi bạn nói xăng lên 24.000đ 1 lít muốn té xiu~~ . Ra về định đổ đầy bình nhưng lơ đãng chạy qua mất cây xăng quen thuộc nên cũng ko đổ luỗn. Về nhà định báo tin giật gân cho cả nhà biết (cho mọi người giật mình chơi :lol: ) ai dè ba phán cho 1 câu: Nhảm nhí ! Đừng có tin !!!! :lol2: Quả thật sáng nay đổ xăng cây xăng vắng hoe vì mọi người hôm qua đổ đầy bình hết rùi ihhihihi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Quả thật tin tăng giá xăng đã làm mọi người nhốn nháo cả buổi chiều ngày hôm qua (ở TP HCM) :s_big: . Lúc chiều đi học thêm xe hết xăng nhưng thấy cây xăng nào cũng đông như kiến mà sắp trễ nên liều chạy luôn ko đổ thêm (lúc đó chưa nghe tin đồn chả hiểu sao mọi người cùng lúc đi đổ xăng đông thế), vào lớp nghe tụi bạn nói xăng lên 24.000đ 1 lít muốn té xiu~~ . Ra về định đổ đầy bình nhưng lơ đãng chạy qua mất cây xăng quen thuộc nên cũng ko đổ luỗn. Về nhà định báo tin giật gân cho cả nhà biết (cho mọi người giật mình chơi :lol: ) ai dè ba phán cho 1 câu: Nhảm nhí ! Đừng có tin !!!! :lol2: Quả thật sáng nay đổ xăng cây xăng vắng hoe vì mọi người hôm qua đổ đầy bình hết rùi ihhihihi

Đôi lúc kg hẳn là thế:

Trong tình hình này cũng có thể suy nghĩ như thế này:

Là xăng sắp giảm giá.

vì vậy nên mới tung tin để bán tháo lượng hàng tồn.

 

Thiệt là kg biết trắng đen thế nào nữa. Rối ghê!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Khổ dân mình thật.

 

Cũng dễ hiểu hoàn cảnh của họ. Còn nhớ cách đây 1-2 năm, HN cũng có tin đồn tăng giá, một vị đại diện lên ti vi có nói chắc như đinh đóng cột là không tăng giá, ngay ngày hôm sau giá xăng tăng. Hồi đó tôi cảm giác như vừa được xem kịch chứ không phải xem tivi.

thực ra không phải ở chổ quê mình mới có tin đồn này mà hình như nó trên cả nước. phát tán nham hơn cả internet. sáng náy vào các trang báo điện tử mới thấy trên cả nước điều bị như vậy. Tin đồn không biết do đâu nhưng quả thật dân mình là người chịu khổ

Tăng giá xăng dầu là thông tin thất thiệt

17:46' 11/05/2008 (GMT+7)

 

- Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú khẳng định thông tin sắp tăng giá xăng dầu hoàn toàn là thông tin thất thiệt.

 

Trong tuần qua đã có dư luận là giá xăng dầu sẽ tăng sau tháng 6/2008, và có tin Bộ Công thương đã trình lên Chính phủ dự thảo cơ chế điều hành xăng dầu năm 2008. Thông tin này đã gây xôn xao dư luận thị trường.

images1549384_xangdau12.jpg

 

 

Trao đổi với VietNamNet ngày Chủ nhật 11/5/2008, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú khẳng định đây hoàn toàn là thông tin thất thiệt.

 

Ông cho biết Bộ Công thương chưa hề có phương án tăng giá xăng dầu, chưa hề trình lên Chính phủ một dự thảo có tên là “Cơ chế điều hành giá xăng dầu”. Ông cho biết thêm, hiện tại Bộ đang tìm hiểu nguồn thông tin nói trên xuất phát từ đâu.

 

Thứ trưởng Tú cũng khẳng định Bộ Công thương sẽ chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo của Thủ tướng về việc kìm chế giá để chống lạm phát trong giai đoạn hiện nay.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
vanduog có tờ một nghìn tỷ a? Choáng wá

Anh em có ai mượn Tiền đổ Săng không ?

Liên hệ Vanduong nha

khích khích

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Anh em có ai mượn Tiền đổ Săng không ?

Liên hệ Vanduong nha

khích khích

Cầm tò bạc này đi đổ xăng xe máy thì sao có đủ tiền trả lại. Có lẽ để đổ xăng máy bay thì hơn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Anh em có ai mượn Tiền đổ Săng không ?

Liên hệ Vanduong nha

khích khích :

:s_big: Bác lại xúi dại rồi!Cầm tờ tiền của bác chưa kịp đổ thì đã vào nhà đá bóc lịch rồi.........

Còn cái món xăng dầu thì chỉ có lên và tiếp tục lên chứ không xuống đâu!

Nói tóm lại anh em chúng ta hãy hưởng ứng phong trào đi và đua xe đạp để mai mốt nước chủ nhà chúng ta còn đăng cai cúp Tour de Vietnam!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bogipjg.jpg

 

Thay cho cỗ máy được làm toàn bằng tre, to cao dềnh dàng như một cái đu quay, xe đạp nước cải tiến được thiết kế nhỏ gọn theo phiên bản của một chiếc xe đạp bình thường. Yên xe, pê-đan, bánh xích vẫn được giữ nguyên. Riêng phần bánh xe thì được tháo bỏ, thay vào đó là một dãy pít-tông đồng trục bằng su, mỗi cái nằm cách nhau 15-20cm, được lồng trong một chiếc xy-lanh bằng ống nhựa loại %%C 100. Để đưa nước lên ruộng, người ta dìm một đầu xy-lanh xuống nước, mắc nối dây xích truyền lực vào bánh răng của trục pít-tông rồi đạp. Theo vòng quay của bánh xích, những chiếc pít-tông mang theo một lượng nước nhất định luồn qua xi-lanh rồi đổ ra đầu ống phía trên. Lượng nước được đưa lên nhiều hay ít tùy thuộc vào khoảng cách giữa các lá pít-tông cũng như khả năng đạp nhanh hay chậm của người vận hành xe nước... Với thiết kế nhỏ gọn, tổng trọng lượng chưa tới 40kg, người sử dụng có thể dễ dàng di chuyển xe đạp nước cải tiến từ chỗ này sang chỗ khác, có thể vận hành cả ở những nơi có không gian hẹp và nguồn nước không thật dồi dào.

Trong những đợt nắng nóng kéo dài, rảo qua một số vùng sơn địa hay các xã vùng cát thuộc các huyện Núi Thành, Thăng Bình và thành phố Tam Kỳ, dễ dàng nhận thấy hàng chục chiếc xe nước đang "chạy" trên đồng.. Dùng máy bơm mi ni thì khỏe hơn nhiều, nhưng hạch toán kỹ thì thấy không có lợi, vì phải có một số tiền khá lớn mới mua được máy, trong khi giá xăng dầu lại quá cao. Còn xe đạp nước thì giá khá mềm, khoảng 350-400 nghìn đồng/ chiếc, không tốn nhiên liệu, có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, lại còn "tạo cơ hội" cho người nông dân sử dụng hết khoản thời gian rảnh rỗi... Anh Nam nói vui: "Đạp nước cho một sào ruộng tính ra chỉ bằng chở một bao lúa từ đây lên Quán Gò, nhẹ hều".Theo thống kê chưa đầy đủ, ở các xã Bình Dương, Bình Nam (Thăng Bình); Tam Xuân, Tam Anh Bắc (Núi Thành) hiện có gần 300 xe đạp nước cải tiến và quá nửa chủ sở hữu số máy này thường xuyên đi đạp nước thuê.

 

Tôi nghĩ giá xăng dầu tăng chỉ khổ bà con nông dân- những người làm ra hạt gạo xuất khẩu; những người ngư dân đánh bắt cá xa bờ ... mang lại những đồng USD... để rồi những USD lại được quy ra cám cò, thuốc tăng trọng... thuốc bảo vệ thực vật...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ủa sao cho đên giờ này mà chả ai liên hệ với Vanduong để mượn tiền nhẩy ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ủa sao cho đên giờ này mà chả ai liên hệ với Vanduong để mượn tiền nhẩy ?

Không cần. Tôi kích chuột phải vào tờ bạc của bạn và Save Image As là xài vô tư... :s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không cần. Tôi kích chuột phải vào tờ bạc của bạn và Save Image As là xài vô tư... :s_big:

híc, híc! tôi cần $

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

xăng giảm rùi bà con ơi

Giảm giá xăng dầu 1.000 đồng/lít

Bộ Tài chính vừa có quyết định giảm giá xăng dầu từ 10 giờ sáng nay (14/8) với mức giảm 1.000 đồng/lít. Cũng vào 10 giờ sáng nay (14/8), Bộ Tài chính sẽ tổ chức họp báo công bố việc điều chỉnh giá này.

images1609033_xang.jpg

http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/08/798715/

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
xăng giảm rùi bà con ơi

Giảm giá xăng dầu 1.000 đồng/lít

Bộ Tài chính vừa có quyết định giảm giá xăng dầu từ 10 giờ sáng nay (14/8) với mức giảm 1.000 đồng/lít. Cũng vào 10 giờ sáng nay (14/8), Bộ Tài chính sẽ tổ chức họp báo công bố việc điều chỉnh giá này.

images1609033_xang.jpg

http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/08/798715/

He he giảm đồng nào hay đồng đó trước cơn bão giá này nhưng tăng thì rất nhanh.........còn giảm thì rất ít.

MOng rằng gí dầu thế giới giảm xuống dưới 100USD/thùng thì mới hy vọng xăng VN xuống 15.000/lít

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
He he giảm đồng nào hay đồng đó trước cơn bão giá này nhưng tăng thì rất nhanh.........còn giảm thì rất ít.

MOng rằng gí dầu thế giới giảm xuống dưới 100USD/thùng thì mới hy vọng xăng VN xuống 15.000/lít

Hôm này thì càng hay hơn bác SONCA à. Xăng lại tiếp tục giảm còn 16.000đ/lít

Biên độ giảm giá của xăng dầu VN so với xăng dầu thế giới là rất nhỏ, các bác nghĩ sao về việc này?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hôm này thì càng hay hơn bác SONCA à. Xăng lại tiếp tục giảm còn 16.000đ/lít

Biên độ giảm giá của xăng dầu VN so với xăng dầu thế giới là rất nhỏ, các bác nghĩ sao về việc này?

hi hi xuống cho nó thêm tí văn nghệ văn gừng thôi chứ nó không "tuột xuống" như chứng khoán với địa ốc đâu!

Mong tiếp tục xuống nữa để bà con lao động ta bớt tốn đạn nhiều hơn pác nhỉ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hôm này thì càng hay hơn bác SONCA à. Xăng lại tiếp tục giảm còn 16.000đ/lít

Biên độ giảm giá của xăng dầu VN so với xăng dầu thế giới là rất nhỏ, các bác nghĩ sao về việc này?

Lại đi xe ga vô tư rồi anh em ơi :lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ước gì có xe nào chạy wài mà ko bao giờ hết xăng :lol:

xăng mà xuống còn 4500d/1lit là ok nhất.

lúc đó đi chơi với em không sợ tốn xăng

he hé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thứ 2 là ngày đầu tuần

chúng nó quyết chí tăng xăng

Thứ 3 thứ 4 thứ 5

ngày ngày tăng thêm giá khác

Thứ 6 rùi đến thứ 7

chờ mãi không thấy lương tăng

Chủ nhật cả nhà treo niêu

vì đã tiêu .... hết tiền !!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thứ 2 là ngày đầu tuần

chúng nó quyết chí tăng xăng

Thứ 3 thứ 4 thứ 5

ngày ngày tăng thêm giá khác

Thứ 6 rùi đến thứ 7

chờ mãi không thấy lương tăng

Chủ nhật cả nhà treo niêu

vì đã tiêu .... hết tiền !!

 

 

Cái gì thế này? ?????

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thứ 2 là ngày đầu tuần

chúng nó quyết chí tăng xăng

Thứ 3 thứ 4 thứ 5

ngày ngày tăng thêm giá khác

Thứ 6 rùi đến thứ 7

chờ mãi không thấy lương tăng

Chủ nhật cả nhà treo niêu

vì đã tiêu .... hết tiền !!

dạo này xăng giảm rùi còn 17.000 nên câu lạc bộ hơi vắng khách

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
dạo này xăng giảm rùi còn 17.000 nên câu lạc bộ hơi vắng khách

 

CLB này chắc chuẩn bị giải tán thôi, mặc dù tình hình Nga Mỹ căng thẳng nhưng cũng chẳng sao cả, giá dầu TG vẫn tiếp tục giảm còn 105 USD, vậy mà xăng cứ nằm đó.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hai người đi xe đạp giữa cánh rộng, bỗng xẩy ra tình huống:

- Một xe bị thủng săm (ruột)

- Môt xe bị trượt cá líp quay trơn không đạp được.

Đồ dùng sửa chữa đem theo chỉ có :

-1 cái bơm và bộ móc lốp (vỏ); không có nhựa vá .

- Không hề có bất cứ đồ dùng nào để có thể tháo líp xe đạp ra được.

Vậy làm thế nào để hai người vẫn có thể đi xe đạp về nhà?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×