Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
gp14

Đồng hành cùng SEA GAMES 25

Các bài được khuyến nghị

Ấy người Mã đang khen đáo khen để cú ngã bàn đèn vào lưới Lào đó. Họ đang lên tinh thần quyết báo thù VN mình ah.

Trận vòng bảng họ cho rằng họ thua mình vì ông trọng tài thổi oan phạt đền khi Thanh Bình đá phạt hàng rào; hic giờ thì họ

quyết tâm "páo chù" vì nếu làm được chiện ấy thì Vn ta thiệt là "quê độ". Lần này thì thầy Tô lại phải xem lại bộ phim phép thuật

xem còn có món phù phép nào mới hơn nữa ko để đem ra "phù" cho Malay thành "ma lai" may ra VN mới có vàng

Trong trận đấu ở vòng bảng, U23 Malaysia đã chơi một trận khá "sòng phẳng" với U23 Việt Nam về đấu pháp, và hậu quả là họ đã bị đội có kỹ thuật khéo léo hơn, phối hợp nhuần nhuyễn hơn giành chiến thắng 3-1. Thế nhưng Hải "lơ" cho rằng: "Trong trận chung kết, kể cả Malaysia có chơi rình rập, chặt chẽ hơn trận đấu ở vòng bảng, thì cũng vẫn sẽ thua thôi".

 

"Một khi chúng ta có khát vọng, có niềm tin tưởng, thì chắc chắn sẽ giành chiến thắng", Hải "lơ" kết lại.

Nói về cảm xúc của mình trước trận đấu với U23 Malysia, HLV Calisto bày tỏ: "Chúng tôi có thể thắng. Chúng tôi phải suy nghĩ về chiến thắng, phải làm mọi thứ để chiến thắng. Nếu suy nghĩ thua là chúng ta có thể thua. Cảm xúc của tôi thời điểm này tương tự như cách đây một năm trước trận đấu lượt về với Thái Lan ở AFF Cup.

 

Qúa khứ giúp chúng ta suy nghĩ tích cực về tương lai. Chúng tôi đã trải qua 8 trận đấu chính thức trong đó có 3 trận đấu tại Hà Nội và 5 trận đấu ở đây. Trong 8 trận ấy, chúng ta lại thắng 6 và hoà 2. Đó cũng là một quá khứ tốt. Tôi không thể hứa trước điều gì, chúng tôi tôn trọng đối thủ và chỉ biết cố gắng thi đấu hết mình cùng sư tự tin và niềm lạc quan"

Hãy cùng tiếp sức cho tuyển nữ và U-23 VN! Hai ba Việt Nam vô địch ! Hai ba.... uống!!!!!!

:rolleyes: :( :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trong trận đấu ở vòng bảng, U23 Malaysia đã chơi một trận khá "sòng phẳng" với U23 Việt Nam về đấu pháp, và hậu quả là họ đã bị đội có kỹ thuật khéo léo hơn, phối hợp nhuần nhuyễn hơn giành chiến thắng 3-1. Thế nhưng Hải "lơ" cho rằng: "Trong trận chung kết, kể cả Malaysia có chơi rình rập, chặt chẽ hơn trận đấu ở vòng bảng, thì cũng vẫn sẽ thua thôi".

 

"Một khi chúng ta có khát vọng, có niềm tin tưởng, thì chắc chắn sẽ giành chiến thắng", Hải "lơ" kết lại.

Nói về cảm xúc của mình trước trận đấu với U23 Malysia, HLV Calisto bày tỏ: "Chúng tôi có thể thắng. Chúng tôi phải suy nghĩ về chiến thắng, phải làm mọi thứ để chiến thắng. Nếu suy nghĩ thua là chúng ta có thể thua. Cảm xúc của tôi thời điểm này tương tự như cách đây một năm trước trận đấu lượt về với Thái Lan ở AFF Cup.

 

Qúa khứ giúp chúng ta suy nghĩ tích cực về tương lai. Chúng tôi đã trải qua 8 trận đấu chính thức trong đó có 3 trận đấu tại Hà Nội và 5 trận đấu ở đây. Trong 8 trận ấy, chúng ta lại thắng 6 và hoà 2. Đó cũng là một quá khứ tốt. Tôi không thể hứa trước điều gì, chúng tôi tôn trọng đối thủ và chỉ biết cố gắng thi đấu hết mình cùng sư tự tin và niềm lạc quan"

Hãy cùng tiếp sức cho tuyển nữ và U-23 VN! Hai ba Việt Nam vô địch ! Hai ba.... uống!!!!!!

:rolleyes: :( :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

Phải tin ; tự tin làm con người có khi thành "sắt thép" . Các chàng trai VN chúng ta đá ngày càng tự tin và bóng đá là thế; sự khổ luyện mới mang cầu thủ từ đẳng cấp này sang đẳng cấp khác.

Cứ xem Ronaldo mà xem anh ta ko bao giờ ngừng tập từ kỹ thuật cho đến thể lực. Cho nên nói thầy Tô phù phép cho vui chứ thật ra ổng rất khắt khe trong việc bắt cầu thủ rèn luyện; và có 1 cái tâm

tốt là nếu cầu thủ nào siêng năng luyện tập ; tuân thủ kỹ chiến thuật thì được ổng trao cơ hội ra sân; vì thế mà 2 anh chàng trùng tên Ngọc Anh đều lập công

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH,

Năm nay mình rất tin tưởng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giành chức vô địch, dù người Malaysia có cố gắng thì cũng ko thể thắng chúng ta được đâu.

Chuẩn bị cờ đi diễu hành cổ vũ thôi........

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH,

Năm nay mình rất tin tưởng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giành chức vô địch, dù người Malaysia có cố gắng thì cũng ko thể thắng chúng ta được đâu.

Chuẩn bị cờ đi diễu hành cổ vũ thôi........

thai-vie-350.jpg

Thái Lan (vàng) đã thi đấu không tồi trong 120 phút, nhưng rất tệ khi thi đá luân lưu. Ảnh: Ngọc Quân.

Chiều nay (16/12), tuyển nữ Việt Nam đã lên ngôi vô địch môn bóng đá nữ SEA Games sau trận đấu căng thẳng với Thái Lan. Hai đội phải bước vào loạt sút 11m sau 120 phút hòa nhau với tỷ số 0-0. Người hùng của trận đấu chính là thủ môn Kiều Trinh - người xuất sắc cản phá một quả phạt và khiến hai cầu thủ đội bạn phải sút bóng ra ngoài.

T...euTrinh-001.jpg

Sau khi trận đấu kết thúc với niềm vui vỡ òa của các cô gái Việt Nam, Kiều Trinh chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc vì Việt Nam vượt qua Thái Lan để đòi lại chiếc HC vàng bóng đá nữ. Đây là một trận đấu căng thẳng và kéo dài tới 120 phút. Tuy nhiên, khi trận đấu phải bước vào loạt sút 11m, tôi đã tự mừng thầm vì bản thân đã chuẩn bị rất kỹ cho loạt đá này”.

 

Ở loạt đấu súng cân não, Việt Nam là đội đá trước và Kim Hồng đã thành công. Sau đó, Văn Thị Thanh, Kim Tiến lần lượt tiếp bước đồng đội sút tung lưới đối phương. Trong khi đó, ba cầu thủ Thái Lan đều không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Kiều Trinh chính là người cản phá thành công một cú sút của đối thủ và khiến hai người còn lại mắc sai lầm. Cô chia sẻ bí quyết của mình: “Thái Lan là đội bóng chúng ta đã đối mặt nhiều lần trong những năm gần đây. Tôi phần nào nắm được thông tin về các cầu thủ đội bạn và đã nghiên cứu rất lâu kỹ năng và thói quen sút phạt của họ trước trận đấu. Vì thế, tôi rất tự tin và tập trung cho từng

2009-12-16-KieuTrinh-002.jpg

Kiều Trinh bình tĩnh bước vào loạt đá luân lưu. Ảnh: Ngọc Quân cú sút ở chấm 11m”.

 

Trong cả trận đấu, chính thủ môn người Đồng Tháp này cũng xuất sắc cản phá nhiều cơ hội ngon ăn của đội bạn, giữ sạch mành lưới cho Việt Nam. Kiều Trinh thể hiện một phong độ tốt trong 120 phút và điều đó giúp cô được đánh giá cao hơn đồng nghiệp bên phía Thái Lan. “Trước loạt sút 11m, thầy Trần Vân Phát chỉ vỗ vai động viên chứ không có chỉ đạo gì cho tôi. Tôi hiểu ông không muốn gây một chút áp lực nào và lúc đó, tôi càng muốn bắt thật tốt để chứng tỏ mình và đền đáp sự tin tưởng của thầy”, Kiều Trinh cho biết.

Kết thúc trận chung kết, Kiều Trinh được bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận với phần thưởng 5 triệu đồng.

Theo Ngôi Sao

ki.jpg

Kim Hồng và lá cờ Tổ quốc khi nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 25 (Ảnh: Quang Minh)

U23 VIỆT NAM SẼ CHIẾN THẮNG MALAYSIA ĐỂ SÁNH VAI VỚI ĐỘI TUYỂN NỮ!!!

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cham2.jpg

Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Ngọc Châm (Ảnh: VSI)

Ngay sau khi đón nhận thông tin xấu, dù đã để ngỏ chỗ trống trong danh sách dự SEA Games 25 tại Lào song HLV Trần Vân Phát vẫn phải buộc lòng để Ngọc Châm ở lại Việt Nam. Đây là lần thứ 3 Ngọc Châm lỡ hẹn với sân chơi SEA Games. 2 lần trước đó là vào các kỳ SEA Games 22 và 23, cũng vì chấn thương trong quá trình tập luyện chuẩn bị.

http://vtc.vn/media/vtcnews/2009/12/16/m20.jpg

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

m20.jpg

Niềm vui

m5.jpg

m6.jpg

Nỗi buồn

XỨNG ĐÁNG LÀ NHỮNG ANH HÙNG !

THEO DÕI QUA MÀN HÌNH NHỎ Ở VIỆT NAM MÀ CHÚNG TÔI CŨNG VUI MỪNG TRONG NƯỚC MẮT KHI CHỨNG KIẾN CÁC CÔ GÁI CỦA ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NỮ CỦA CHÚNG TA ĐÃ PHẢI " CHIẾN ĐẤU " VỚI 200% SỨC LỰC VÀ VỚI NHỮNG CÁI ĐẦU ĐẦY MỒ HÔI,NHƯNG RẤT THÔNG MINH VÀ TỈNH TÁO LẠ THƯỜNG,ĐÃ CHIẾN THẮNG ĐỘI ĐƯƠNG KIM VÔ ĐỊCH THÁI LAN THẬT TÂM PHỤC, KHẨU PHỤC ! CÁC BẠN THẬT XỨNG ĐÁNG LÀ NHỮNG ANH HÙNG Ở SEAGAMES 25 NÀY ! RẤT CÁM ƠN CÁC NỮ CHIẾN BINH VIỆT NAM HÔM NAY ĐÃ LÀM ĐƯỢC MỘT ĐIỀU KỲ DIỆU LÀM RẠNG DANH ĐẤT NƯỚC ! RẤT CÁM ƠN BAN HUẤN LUYỆN VÀ ĐẶC BIỆT LÀ HLV TRƯỞNG TRẦN VĂN PHÁT ! CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN VÀ CÁC ANH,CHỊ EM LUÔN VUI KHỎE,HẠNH PHÚC VÀ MÃI XỨNG ĐÁNG LÀ NHỮNG NGƯỜI CON NƯỚC VIỆT ANH HÙNG !

tranthaibinh

  • Vote tăng 5

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
XỨNG ĐÁNG LÀ NHỮNG ANH HÙNG !

THEO DÕI QUA MÀN HÌNH NHỎ Ở VIỆT NAM MÀ CHÚNG TÔI CŨNG VUI MỪNG TRONG NƯỚC MẮT KHI CHỨNG KIẾN CÁC CÔ GÁI CỦA ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NỮ CỦA CHÚNG TA ĐÃ PHẢI " CHIẾN ĐẤU " VỚI 200% SỨC LỰC VÀ VỚI NHỮNG CÁI ĐẦU ĐẦY MỒ HÔI,NHƯNG RẤT THÔNG MINH VÀ TỈNH TÁO LẠ THƯỜNG,ĐÃ CHIẾN THẮNG ĐỘI ĐƯƠNG KIM VÔ ĐỊCH THÁI LAN THẬT TÂM PHỤC, KHẨU PHỤC ! CÁC BẠN THẬT XỨNG ĐÁNG LÀ NHỮNG ANH HÙNG Ở SEAGAMES 25 NÀY ! RẤT CÁM ƠN CÁC NỮ CHIẾN BINH VIỆT NAM HÔM NAY ĐÃ LÀM ĐƯỢC MỘT ĐIỀU KỲ DIỆU LÀM RẠNG DANH ĐẤT NƯỚC ! RẤT CÁM ƠN BAN HUẤN LUYỆN VÀ ĐẶC BIỆT LÀ HLV TRƯỞNG TRẦN VĂN PHÁT ! CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN VÀ CÁC ANH,CHỊ EM LUÔN VUI KHỎE,HẠNH PHÚC VÀ MÃI XỨNG ĐÁNG LÀ NHỮNG NGƯỜI CON NƯỚC VIỆT ANH HÙNG !

tranthaibinh

Xem các cô giái VN đá luân lưu mới thấy rõ bản lĩnh của họ. Xứng danh nữ "anh hùng hảo hán"

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
[

m6.jpg

 

XỨNG ĐÁNG LÀ NHỮNG ANH HÙNG !

THEO DÕI QUA MÀN HÌNH NHỎ Ở VIỆT NAM MÀ CHÚNG TÔI CŨNG VUI MỪNG TRONG NƯỚC MẮT KHI CHỨNG KIẾN CÁC CÔ GÁI CỦA ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NỮ CỦA CHÚNG TA ĐÃ PHẢI " CHIẾN ĐẤU " VỚI 200% SỨC LỰC VÀ VỚI NHỮNG CÁI ĐẦU ĐẦY MỒ HÔI,NHƯNG RẤT THÔNG MINH VÀ TỈNH TÁO LẠ THƯỜNG,ĐÃ CHIẾN THẮNG ĐỘI ĐƯƠNG KIM VÔ ĐỊCH THÁI LAN THẬT TÂM PHỤC, KHẨU PHỤC ! CÁC BẠN THẬT XỨNG ĐÁNG LÀ NHỮNG ANH HÙNG Ở SEAGAMES 25 NÀY ! RẤT CÁM ƠN CÁC NỮ CHIẾN BINH VIỆT NAM HÔM NAY ĐÃ LÀM ĐƯỢC MỘT ĐIỀU KỲ DIỆU LÀM RẠNG DANH ĐẤT NƯỚC ! RẤT CÁM ƠN BAN HUẤN LUYỆN VÀ ĐẶC BIỆT LÀ HLV TRƯỞNG TRẦN VĂN PHÁT ! CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN VÀ CÁC ANH,CHỊ EM LUÔN VUI KHỎE,HẠNH PHÚC VÀ MÃI XỨNG ĐÁNG LÀ NHỮNG NGƯỜI CON NƯỚC VIỆT ANH HÙNG !

tranthaibinh

Thế còn các chàng trai quần đùi của chúng ta thì sao ? Các anh ơi cố gắng lên đừng để các cô gái chê cười. Chiều nay hàng triệu con tim hòa cùng nhịp với các anh đấy

Chiều nay các mem cadviet miền nam tập trung tại NVH Thanh thiếu niên coi đá banh đêêêêêêê! :( :rolleyes:

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Xem các cô giái VN đá luân lưu mới thấy rõ bản lĩnh của họ. Xứng danh nữ "anh hùng hảo hán"

Bác này dùng từ chưa đúng nhỉ phải nói là xứng danh " chị hùng hảo hán " :( :rolleyes: :rolleyes:

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cho em mượn ý văn của bác Dương để sắp xếp các câu chữ thành mấy câu thơ thẩn :

Mời bác Dương ra Bắc đón giao thừa!

Xin chúc mừng các chàng trai đá bóng

Chơi bóng hay trên cả mức tuyệt vời

Chúc các anh được xả láng ăn chơi

Không vì thế mà chủ quan đâu đáy!

Chúc tinh thần Việt Nam luôn bùng cháy

Chiến thắng sau cùng mới trọn vẹn niềm vui

Chúc các chị em chót mang nghiệp quần đùi

Luôn vui khoẻ trước khi vào chung kết.

Trận sau cùng sẽ là vui hơn tết

Mời bác Dương ra Bắc đón giao thừa!

Bóng đá là môn thể thao được nhiều người tham gia nhất. Bóng đã cũng là môn có nhiều bi kịch nhất, và bóng đá cũng là môn "đểu giả" nhất quả đất. Bằng chứng khỏi cần nói ai cũng biết... qua những lời bình luân: Cầu thủ A làm "động tác giả", "lừa" qua được tiền vệ B, hậu vệ C dùng "kỹ sảo điện ảnh" ngã lăn ra "ăn vạ", trọng tài D "giả đò" đứt dây chun quần" ko dòm thấy,,,,

Thời gian đã qua kể từ ngày ấy, người ta không những không ghét anh mà còn yêu anh hơn nữa. Zizou vẫn luôn là Zizou. Vì anh phải là Zizou.

Cú húc đầu ấy sẽ đi vào lịch sử bóng đá thế giới như là một trong những sự cố lớn nhất nhưng lại có những kết cục đẹp nhất như một điều hoàn toàn trái ngược với logic. Nhưng những người hâm mộ bóng đá hiểu, và chính họ đã tạo nên những kết cục ấy.

Trong khi Materazzi - người đã khiêu khích Zidane để rồi số 10 của nước Pháp nổi xung lên húc đầu vào ngực anh - bừng sáng trong đội hình Inter , đóng một vai trò quan trọng trong chức vô địch nước YÁ của họ, thì Zidane càng được yêu quý và ngưỡng mộ hơn bao giờ hết.

Người ta hiểu rằng những gì anh đã làm không đẹp nhưng phải nhanh chóng được tha thứ và thông cảm, bởi phản ứng mạnh mẽ và bột phát ấy giống hệt như hành động của một người bình thường gai góc và nhiều chất con người nhất ngày ngày vẫn sống trong vóc dáng của một vị thần.

Anh không bi kịch hoá sự cố ấy, không đổ lỗi hay chỉ trích người đã khiêu khích anh dẫn đến cú húc đầu ấy, anh không bao biện cho hành động của mình hay đã đi quá xa khi viết cả một cuốn sách để nhạo báng đối thủ của mình như Materazzi đã làm, anh để cho tất cả những ai yêu bóng đá và ghét bạo lực phán xét về điều ấy, có quyền lựa chọn giữa yêu anh hay ghét anh. Và chính sự chân thành ấy đã khiến cho hình ảnh của anh không bao giờ phai nhạt, kể cả khi anh đã treo giày và kết thúc sự nghiệp bằng một scandal.

... Hãy ủng hộ những đội bóng có tinh thần thi đấu thể thao lành mạnh, văn minh và lịch sự, cống hiến cho người xem những pha sút bóng đẹp mắt!

Chị Trần Hà Anh bận đi buôn cờ hay sao? Giờ này vẫn không thấy vào đây bình luận và làm thơ mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam!

Nhiệt liệt chúc mừng đội tuyển Việt Nam đoạt danh hiệu Vô địch Đông Nam Á! : :rolleyes: :( :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác này dùng từ chưa đúng nhỉ phải nói là xứng danh " chị hùng hảo hán " :( :rolleyes: :rolleyes:

Biết thế nhưng gọi như bác thì chẳng ra nàm sao cả nghe nó ỉu xìu làm chị em chuyển khóc vì hạnh phúc sang khóc vì "tủi tủi"

Còn 2h nữa các chiến binh của VN ra trận các mem cuả CadViet chuẩn bị "bão tố" ra sao rùi ...Khe khe người Mã mấy ngày nay hăm dọa phe ta quá nhiều;

HẢY ĐỢI ĐẤY; Cục diện trận đấu dự kiến:

1.Phút 15: Tiến Thành sút căng đập chân hậu vệ đổi hướng làm thủ môn Mã bó tay; 1 ko cho VN

2.Phút 26: Thanh Bình đánh đầu dội cột dọc bât ra Tiến Thành lao vào như cơn lốc đệm bóng cận thành vào nóc cao khung thành: 2-0 cho U23 VN

3.Phút 65: Trọng Hoàng nhận bóng xoay người sút xa 28m VVVVAAAAAOOÒO: 3-0 rồi VN ơi; các cổ động viên la đứt cuống cổ

4.Phút 79: Thanh Hưng nhận đường chuyền tung cú sút vô lê người Mã vỡ trận 4-0 VN vô địch xứng danh anh hùng

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác này dùng từ chưa đúng nhỉ phải nói là xứng danh " chị hùng hảo hán " :( :rolleyes: :rolleyes:

Phải gọi là các "Em hùng sân cỏ" mới xứng tầm thời đại.

 

Bài ca người phụ nữ Việt Nam – Nguyễn Văn Tý

 

Dòng dõi bà Trưng vốn xưa nay anh hùng

giáp mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng.

Như cánh lúa hiến cho đời bao sức sống

xứng danh đã trao tặng người Trung hậu – Đảm đang.

Cây súng thép khoác bên mình ta xông tới,

vẫn không có quên tình yêu ngô lúa sắn khoai.

Vui biết mấy mỗi khi giành năng suất mới

thức qua suốt đêm dài nhìn thấy máy cùng vui.

Phụ nữ Việt Nam vốn hay lam hay làm

có Đảng chỉ đường đã bừng đôi mắt sáng.

Mơ ước đến biến ta thành chim cất cánh

quyết bay mãi trên đường dài Cách Mạng vẻ vang.

Ai quyết thắng giữa cánh đồng năm tấn lúa

có nghe suối than về bên tiếng búa xốn sang.

Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo

đã thêu gấm hoa vào nền non nước Việt Nam.

Cùng nhau đón xuân sang

Có chị em ta vui bước trên đường.

Hai chị em

 

Cô Ba dũng sĩ quê ở Trà Vinh

chị Hai năm tấn quê ở Thái Bình

hai chị em trên hai trận tuyến

anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang

trang sử vàng chống Mỹ cứu nước

sáng ngời tên cô gái Việt Nam.

Hỡi ai đã đi năm châu bốn biển

mà hỏi có gì đẹp trong cô gái Việt Nam

đẹp lắm chứ anh hùng lắm chứ

thời đại chúng tôi thật là vẻ vang

từng cây lúa từng cây súng

dâng tự hào cùng cô gái Việt Nam…

 

m6.jpg

Nhìn cầu thủ Thái Lan chống nạng, cúi đầu , mới thấy hết nỗi khổ tâm của thân phận người phụ nữ mang nghiệp quần đùi:

máu hoà quyện mồ hôi và nước mắt

niềm vui và nỗi buồn

vinh quang và cay đắng

Thất bại và chiến thắng

đều rơi lệ...

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

He. Xem ra Malaysia mạnh ở đôi cánh. Nếu trận này 2 hậu vệ biên của chúng ta khoá được đôi cánh này thì người Mã hết bài. Những pha chuyền dài thì khá giống với người người Sing, mà thực tế trong trận bán kết ta đã khắc chế khá tốt lối chơi này.

He mà trái lại thì 2 hậu vệ biên của người Mã lại hơi non, tuyến tiền vệ của ta thì nhỉnh hơn họ. Chưa hết, mình có cảm giác Calisto vẫn còn vài bài vở nữa chưa tung hết ra. Có lẽ Trọng Hoàng sẽ là con bài được tung vào từ hiệp 2.

Theo phỏng đoán đôi Việt Nam ta sẽ cầm bóng 60% thời gian. Nếu ghi bàn trước thì tỷ số rất có thể là 2-0. Nếu bị ghi bàn trước thì sẽ đá hiệp phụ. Cơ hội dành cho chúng ta khoảng 60%. Cố lên Việt Nam

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hiệp 1 MA đổ bê tông mác cao! Sang hiệp 2 , Việt Nam có EX được không đây?

Mình dự đoán hai đội sẽ đá hiệp phụ hoà. Thắng MA ở loạt đá 11 mét.

Việt Nam sẽ Chiến thắng Việt Nam nhất định thắng! :rolleyes: :( :rolleyes:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hiệp 1 MA đổ bê tông mác cao! Sang hiệp 2 , Việt Nam có EX được không đây?

Mình dự đoán hai đội sẽ đá hiệp phụ hoà. Thắng MA ở loạt đá 11 mét.

Việt Nam sẽ Chiến thắng Việt Nam nhất định thắng! :rolleyes: :( :rolleyes:

Malai quái thiệt thuê được ông trọng tài thổi cho họ quá hay luôn

Thua rùi đúng là cơ hội ngàn năm có 1 lại trôi qua trước mũi giày của hậu vệ cản phá và MTThành. Hic thôi thì làm lại từ đầu ; không có sự thất bại mà chỉ là ko tự vượt qua chính mình

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
:rolleyes:

Không tin được

dù đó là sự thật!

Cơ hội vàng trong tay bay đi mất!

Vĩnh biệt Sea game 25 ! :( :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Tạm biệt nhé, tạm biệt...

Hẹn gặp lại ở Sea games26!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không tin được

dù đó là sự thật!

Cơ hội vàng trong tay bay đi mất!

Vĩnh biệt Sea game 25 ! :rolleyes: :(:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Tạm biệt nhé, tạm biệt...

Hẹn gặp lại ở Sea games6!

Hảy khóc hảy khóc đi các mem ơi ; ôi cuộc tình "vàng" đã tan rùi

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi xin chia buồn cùng các chàng trai áo đỏ, họ đã chiến đấu hết mình, hết sức nhưng mà họ đã thua .... chính bàn thân mình rồi. Trong trận này có thể thấy là đội chúng ta thua vì không có tâm lý tôt, họ không tài nào triển khai lối chơi cùa mình được, người Mã đã rất khôn ngoan khi bắt bài tôt chúng ta còn chúng ta thì lại không thuộc bài của mình. Vị trí thủ môn các trận truớc là chắc chắn nhất nhưng trong trận này anh ta đã gây ra thất vọng, theo tôi nghĩ khi bị chấn thương vai ( chắc chắn là rất đau) lẽ ra anh ấy phải được thay ra nhưng mà ...... Khi hàng thủ có vấn đề thì hàng công cũng không thể yên tâm làm ăn được. Hy vọng trận thua này sẽ cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm.

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thật lòng mà nói, hôm nay Việt Nam thua là phải, Việt Nam đá quá nhạt, nhất là về hiệp 2.

 

Việt Nam ơi! Giấc mơ chỉ là giấc mơ!

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chính cái chân (hay cái ngực , điều này chắc còn tranh cãi) của Xuân Hợp (có báo nói Trọng Hoàng) lại đưa bóng vô lưới nhà. Cả 2 lần chạm trán của Vn với Ma đều do chính "người mình" ghi bàn

Ko quê mới là lạ

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×