Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
meohoang

Người trói người

Các bài được khuyến nghị

Dù chưa hiểu gì nhưng mà nhẫn tâm quá !

Thấy thương chị gái này!

Có câu " Giỏi nhất là con người, dốt nhất là con người, hiền nhất là con người mà ác nhất cũng vẫn là con người, ... "!!!!!!

 

:cheers:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Dù chưa hiểu gì nhưng mà nhẫn tâm quá !

Thấy thương chị gái này!

Có câu " Giỏi nhất là con người, dốt nhất là con người, hiền nhất là con người mà ác nhất cũng vẫn là con người, ... "!!!!!!

:cheers:

Ác nhất là con người chỉ tồn tại ở một số rất ít con người ,mang bản năng thú tính.

Ng phụ nữ có lỗi, có thể bị oan, cách hành xử luật rừng vượt quá phạm vi phòng vệ chính đáng của người bị hại là vi phạm pháp luật, mất hết nhân tính vốn có của con người , nhân chi sơ tính tính bản thiện. Đã xẩy ra nhiều cảnh gài dây điện vào cửa chuồng gà để bẫy kẻ trộm, kẻ trộm chết, người bẫy điện phải vào nhà lạnh. Đánh được người mặt đỏ như vang, đánh xong rồi mặt vàng như nghệ.

Chưa biết nguyên nhân ra sao, nhưng có thể thấy rõ thái độ vô cảm của mọi người xung quanh, thấy hành vi sai trái , không ngăn chặn. Thấy kẻ cắp ăn cắp của người khác, k dám lên tiếng, người ngay sợ kẻ gian. Thấy người bị tai nạn giao thông, xúm đến chỉ để xem là chính.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Các bác SONCAD, THANHBINH xem có thể làm Lục Vân Tiên thời "hại điện" được ko nào

Nhanh tay lên link đây các mem TP.HCM ơi

Hành vi kiểu này là không chấp nhận được trong thời đại hiện nay nhất là ở ngay trung tâm một thành phố lớn. Mình đã từng chứng kiến cảnh này 1 lần ở quê rồi. Người xông vào can ngăn giải cứu thì bị người nhà nạn nhân cầm dao đòi đâm, sau đó phải báo ngay tới công an khu vực xuống nói chuyện mãi mới xử lý được đấy!

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Khi chúng ta vô cảm trước nạn nhân trẻ em, có thể chúng ta đã vô tình đồng lõa với tội ác. Đừng nghĩ “chuông nguyện hồn ai”. Ta vô cảm, chuông sẽ nguyện đến hồn chúng ta đấy

Vô cảm là đồng lõa

Nhà văn NGUYỄN HỒNG THÁI

http://nguyenhongthai.com/?p=84

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

. Đề bài là : anh ( chj ) hãy trình bày suy nghĩ của mình về " bệnh vô cảm " trong xã hội ngày nay . ( SGK ngữ văn 11

Gợi ýkhi làm dài bài này, cần nêu vài ý cơ bản :

-định nghĩa " vô cảm " là j` ?

-Tại sao lại gọi đó là 1 căn bệnh ( nhớ rằng là bệnh thì không phải là toàn xã hội đâu nhé )

-Biểu hiện của căn bệnh này trong xã hội ( vô tâm , sống chỉ biết mjn` thể hiện qua như có 1 số bác sĩ ... , cán bộ nhà nước vô tâm với nhân dân.... )

-Căn bệnh này sẽ có tác hại nào đối với bản thân mỗi người và rộng ra là cả cộng đồng , xã hội .

- cách chữa căn bệnh này theo anh(chị) có thể là gì ?

- ( ý này nói hay hok tùy ) : với tư cách là 1 thanh niên trẻ của xã hội hiện đại , anh (chị) đã đang và sẽ sống như thế nào để sống tích cực , không mắc phải căn bệnh " vô cảm "

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
- ( ý này nói hay hok tùy ) : với tư cách là 1 thanh niên trẻ của xã hội hiện đại , anh (chị) đã đang và sẽ sống như thế nào để sống tích cực , không mắc phải căn bệnh " vô cảm "

Theo mọi người, mọi người thế nào, em cũng thế, một mình em một kiểu người ta bảo hâm thì chết

Em cũng giống mọi người cũng buồn và đau xót, nhìn cảnh bị hành hạ dã man

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Spam tí cho nhanh được 1000 bài post :cheers:

 

Trích dẫn(SONCAD @ Nov 27 2008, 15:29) *

h1dh6.jpg

Chút thý ti`nh ngýời lính trẻ! lol.gif

Nỗi buồn không biết "ngửi" cùng ai... wacko.gif

 

Hắc hắc!!!! COi cái này tui nhớ nhà thơ Nguễn Bính quá hè:

Nhà nàng ở cạnh nhà tui

Có ao trắm cỏ chăn hay quá chừng

Sáng ra nàng thả bủm bùm

Cả đàn trắm cỏ ko ngừng lớn lên.

 

Khe khe các bác Cadviet bợm nhậu gọi món cá nướng nhớ tranh nhau gắp cái "roọt" nhé :cheers: 2 3 :cheers:

Spam 2 tí cho mọi người khỏi bức xúc!

(Anh meohoang thông củm nha :cheers: !)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

MÔT HÌNH ẢNH ĐAU LÒNG VÀ XÓT XA CHO THÂN PHẬN NGƯỜI PHỤ NỮ!

Thậm chí, con chị Trinh nước mắt ràn rụa chạy đến mở trói cho mẹ nhưng một người cháu gái của ông Tuấn đã chạy đến ôm cháu lại, đánh vào mặt cháu rồi ôm cháu ngồi đè lên người chị Trinh. Trong khi cách đó không xa, trên chiếc xe nôi một cháu gái chưa tròn năm là con của chị Trinh và ông Thụ, là giọt máu của dòng họ ông Tuấn đang tím tái người vì khóc. “Tất cả đều dửng dưng không hề có một cử chỉ thương hại nào mặc dù đứa bé vốn vô tội ”- chị Tuyết cho biết.

Đày đoạ phụ nữ giữa đường vì...không thừa nhận con dâu!

http://vietbao.vn/Xa-hoi/Day-doa-phu-nu-gi...u/20888319/157/

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trong khi cách đó không xa, trên chiếc xe nôi một cháu gái chưa tròn năm là con của chị Trinh và ông Thụ, là giọt máu của dòng họ ông Tuấn đang tím tái người vì khóc. “Tất cả đều dửng dưng không hề có một cử chỉ thương hại nào mặc dù đứa bé vốn vô tội ”- chị Tuyết cho biết.

Sao chưa trị những kẻ ngược đãi trẻ em?

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...p;ChannelID=118

 

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...mp;ChannelID=89

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Các bác SONCAD, THANHBINH xem có thể làm Lục Vân Tiên thời "hại điện" được ko nào

Nhanh tay lên link đây các mem TP.HCM ơi

 

Ác độc :cheers:

không phải người mà là ngượm

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ác độc :cheers:

không phải người mà là ngượm

Nạn nhân có là ăn trộm của nhà ông bị bắt thì ông ta cũng không được phép làm như thế với cô ta và cháu bé, ít ra về mặt pháp luật. Còn nếu là dâu, con thì còn gì là người?

Tiếng Việt ngẫm ra lại rất hay: CON NGƯỜI, trong mỗi chúng ta tồn tại các thuộc tính rất bản năng của động vật bậc thấp và cái thánh thiện của thánh hiền. Tùy theo truyền thống gia đình, tiếp xúc với cộng đồng xã hội và giáo dục của nhà trường mà ta sẽ sống NGƯỜI HƠN hay VẬT HƠN.

Buồn quá và cũng không có gì đau lòng hơn thế này!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em không tin được, có chuyện thương tâm đến thế. Cuộc đời này vẫn còn nhiều cái nhức nhối, nhất là ai đã từng chứng kiến những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng làm chết oan uổng cho những người vô tội , do bất cẩn của chính con người:

Vụ xe đi ăn hỏi gặp nạn: Số người tử vong đã tăng lên 9

http://dantri.com.vn/c20/s20-363362/vu-xe-...-tang-len-9.htm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×