Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
vanduong

World Cup2010 + CADViet và Beer

Các bài được khuyến nghị

Để lấy ý kiến anh em và đặt món cho chu đáo, ngon và giá cả hợp lý!

Đợt này anh em tham gia sẽ có 1 số món như sau :

+ Cặp Rắn ri cá rất to, 1 con khoảng 1.7kg : Nhiều thịt, có thể làm món gỏi, bằm xúc bánh tráng, cháo đậu xanh hay hầm xả.

Ngoài ra còn có hổ mèo, hổ hành... tùy theo số lượng anh em tham gia mà mình sẽ dự trù cho hợp lý...

+ Thịt Thỏ, heo rừng : Nướng, cà ri chấm bánh mì, xào lăn.

+ Gà nước : Các món nướng!

+ Gà sao, gà H'mong : Hấp hành, nướng muối ớt, Hầm Bí đao nguyên con...

+ Heo tộc : Món này phải đặt trước với số lượng anh em tham dự uy tín và chắc chắn trên 10 người, có thể làm các món hấp, giả cầy, nướng, lẩu...

+ Ba ba : Nướng mọi, rang muối, nấu chuối hay tiềm thuốc Bắc.

Cùng 1 số món đặc trưng của quán.

Anh em cho ý kiến để có thể book trước những món yêu thích để cùng ẩm thực và tham gia cổ vũ World cup nhé!

Các anh em chắc chắn tham gia bấm Thank hoặc reply bài cho mình biết để dự trù còn các anh em mới đăng ký tham gia tiếp tục ghi tên phía dưới danh sách nhé! :cheers:

Hề hề hề,

Hoành tráng gớm, quả này đề nghị anh em nào tham gia được, cho ý kiến gấp để nhà hàng còn chuẩn bị.

Nữa rồi còn phải cho cu mõ đi trải chiếu, thỉnh các bác vô ngồi cho chăc, kẻo ngồi ghế lúc hứng lên gẫy mất một chân là hỏng, các bác nhể.....

Mà trận này chơi tăng hai nên đề nghị bác Sơn bố trí cho dăm chục cái nóp để anh em ai cần thì có thể ngủ tại chỗ, sáng mơi về chớ đêm hôm khuya khoắt dễ nhầm ....... phòng thì gay lắm lắm....

Hề hề hề.......

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hôm qua xem đá banh, Bồ Đào Nha đã có 1 trận oanh tạc kinh hoàng vào lưới Bắc Triều Tiên, thế là 1 đại diện đầu tiên của Châu Á về nước với nguyên 1 rổ banh! :s_big:

Tối qua còn được thưởng thức 1 món đặc biệt rất ngon mà không dễ quán nào cũng có... :cheers:

Đó là món chim sẻ ngào ướp gia vị cực hấp dẫn, chim sẻ đồng này bắt được là nhờ có dàn xạ thủ bắn ná thun của quán bắn tỉa được hơn 20 con Bác Bình à! :lol2:

Em đã đặt ngay hơn 30 con sẻ đồng cho các anh em... :D

Anh em nào muốn xem trận khuya mình sẽ liên hệ chỗ nghỉ ở quán để lấy sức khỏe để hôm sau dưỡng sức cày bừa công việc các bác nhể... :s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hôm qua xem đá banh, Bồ Đào Nha đã có 1 trận oanh tạc kinh hoàng vào lưới Bắc Triều Tiên, thế là 1 đại diện đầu tiên của Châu Á về nước với nguyên 1 rổ banh! :s_big:

Tối qua còn được thưởng thức 1 món đặc biệt rất ngon mà không dễ quán nào cũng có... :cheers:

Đó là món chim sẻ ngào ướp gia vị cực hấp dẫn, chim sẻ đồng này bắt được là nhờ có dàn xạ thủ bắn ná thun của quán bắn tỉa được hơn 20 con Bác Bình à! :lol2:

Em đã đặt ngay hơn 30 con sẻ đồng cho các anh em... :D

Anh em nào muốn xem trận khuya mình sẽ liên hệ chỗ nghỉ ở quán để lấy sức khỏe để hôm sau dưỡng sức cày bừa công việc các bác nhể... :s_big:

Món này được đó anh sƠn

em đăng ký một suất nghỉ chân quán

he hé

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Để lấy ý kiến anh em và đặt món cho chu đáo, ngon và giá cả hợp lý!

Đợt này anh em tham gia sẽ có 1 số món như sau :

+ Cặp Rắn ri cá rất to, 1 con khoảng 1.7kg : Nhiều thịt, có thể làm món gỏi, bằm xúc bánh tráng, cháo đậu xanh hay hầm xả.

Ngoài ra còn có hổ mèo, hổ hành... tùy theo số lượng anh em tham gia mà mình sẽ dự trù cho hợp lý...

+ Thịt Thỏ, heo rừng : Nướng, cà ri chấm bánh mì, xào lăn.

+ Gà nước : Các món nướng!

+ Gà sao, gà H'mong : Hấp hành, nướng muối ớt, Hầm Bí đao nguyên con...

+ Heo tộc : Món này phải đặt trước với số lượng anh em tham dự uy tín và chắc chắn trên 10 người, có thể làm các món hấp, giả cầy, nướng, lẩu...

+ Ba ba : Nướng mọi, rang muối, nấu chuối hay tiềm thuốc Bắc.

Cùng 1 số món đặc trưng của quán.

Anh em cho ý kiến để có thể book trước những món yêu thích để cùng ẩm thực và tham gia cổ vũ World cup nhé!

Các anh em chắc chắn tham gia bấm Thank hoặc reply bài cho mình biết để dự trù còn các anh em mới đăng ký tham gia tiếp tục ghi tên phía dưới danh sách nhé! :cheers:

 

ông bà có dạy là "đói ăn rau"....anh cho món nào nhiều nhiều rau 1 chút nhé....

(rau luộc kho quẹt cũng được)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hôm qua xem đá banh, Bồ Đào Nha đã có 1 trận oanh tạc kinh hoàng vào lưới Bắc Triều Tiên, thế là 1 đại diện đầu tiên của Châu Á về nước với nguyên 1 rổ banh! :s_big:

Tối qua còn được thưởng thức 1 món đặc biệt rất ngon mà không dễ quán nào cũng có... :cheers:

Đó là món chim sẻ ngào ướp gia vị cực hấp dẫn, chim sẻ đồng này bắt được là nhờ có dàn xạ thủ bắn ná thun của quán bắn tỉa được hơn 20 con Bác Bình à! :lol2:

Em đã đặt ngay hơn 30 con sẻ đồng cho các anh em... :D

Anh em nào muốn xem trận khuya mình sẽ liên hệ chỗ nghỉ ở quán để lấy sức khỏe để hôm sau dưỡng sức cày bừa công việc các bác nhể... :s_big:

Hề hề hề,...

Món tiết canh chim sẽ là chúa bổ đó nghen, có điều 3 chục thì hơi ít, sợ anh em tranh nhau thì phiền lắm bác Sơn ạ......

Xem chừng có nhẽ nên làm 3 chục nữa cho chắc bác Sơn ơi.....

Hề hề hề,....

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hề hề hề,...

Món tiết canh chim sẽ là chúa bổ đó nghen, có điều 3 chục thì hơi ít, sợ anh em tranh nhau thì phiền lắm bác Sơn ạ......

Xem chừng có nhẽ nên làm 3 chục nữa cho chắc bác Sơn ơi.....

Hề hề hề,....

He he kiến nghị của Bác Bình thế này chắc anh em ở quán anh Dũng thức ngày thức đêm rình chim sẻ mất thôi... :lol2:

Hôm qua em alô cho Bác Tài, lần này là ok ko bỏ nữa sợ mất dịp ủng hộ world cup cùng anh em. :s_big:

Chúc mừng tuyển Hàn Quốc xứng đáng lọt vào vòng 2 của World Cúp. Chào mừng Châu Á nào anh em ơi! :s_big:

Bác Tuannguyen ơi! Thứ 6 đáp máy bay vào xem world cup đi nào... :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ôi nâu wa không vào nại Cadviet, nhớ wa nhớ wa ^^.

 

Cho Happy 1 vé không xả xiền trước nhé heheh.

 

Phù phù... xong... chỉ còn mỗi kề dao vào cổ thoi.. :cheers:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hi hi chuyến này Gp14 thấy Happy feet tham gia còn mình lại ngồi bó gối thui thủi coi đá banh 1 mình rồi...Buồn chưa? :s_big:

Họp mặt World Cup kỳ này có Bác Tài với Happy feet tham gia là đông vui xôm tụ luôn nhe các anh em! :cheers:

Đặc biệt có kèn vuvuzela độc chiêu của World cup để các anh em thử tài thổi kèn cổ vũ... :s_big:

Cập nhật danh sách các anh em chính thức tham gia buổi giao lưu ẩm thực cùng bóng đá vào lúc 18h45 tối thứ 6 (25/6) :

 

* Danh sách đăng ký tham gia "BUỔI HỌP MẶT VUI CÙNG WORLD CUP (11/06/2010)" :

1. Phamthanhbinh

2. Vanduong (0937025526)

3. Soncad (0918 144003)

4. Miennui_tomo3d

5. Nemo2004

6. Leolas

7. Happy feet

8. Bạn Happy feet

9. kisimaquai2001

10. Hiepquang

11. Cadviet244

12. nvtang85

13. Stressed out horse

14. Thangnhoc8888

15. Bạn Soncad

16. Bạn Soncad

17. Bạn Soncad

18. ................

Sơ đồ vị trí đường đi ( Anh em vào hẻm chợ 520 QL13 đến ngã 3 đầu tiên rẽ trái, chạy thẳng 1 mạch đến Ụ nước rồi vòng qua Ụ đến Bờ Sông Quán thẳng tiến)

bosongquan.png

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ngoài sự chuẩn bị "món" tác chiến, anh em nên bàn xem mình theo đội nào ? đê cổ vũ cho máu. Hôm trước bên anh Sơn thua một phát rồi. nên lần này sẽ gỡ thù đó. Anh em ta nên cảnh giác cao nha.

 

he hé

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ngoài sự chuẩn bị "món" tác chiến, anh em nên bàn xem mình theo đội nào ? đê cổ vũ cho máu. Hôm trước bên anh Sơn thua một phát rồi. nên lần này sẽ gỡ thù đó. Anh em ta nên cảnh giác cao nha.

he hé

Chú cứ nói thế! bên chú chủ nhà ko chấp banh mà hòa là đã thua té khói rồi, cần gì phải bàn cãi nữa. :cheers:

Trận này là 2 lối đá kỹ thuật giống nhau, còn đẳng cấp thì bên 10 bên 8. Brazil chấp banh là đương nhiên rồi... :s_big:

Cập nhật danh sách các anh em chính thức tham gia buổi giao lưu ẩm thực cùng bóng đá vào lúc 18h45 tối thứ 6 (25/6) :

 

* Danh sách đăng ký tham gia "BUỔI HỌP MẶT VUI CÙNG WORLD CUP (25/06/2010)" :

1. Phamthanhbinh

2. Vanduong (0937025526)

3. Soncad (0918 144003)

4. Miennui_tomo3d

5. Nemo2004

6. Leolas

7. Happy feet

8. Bạn Happy feet

9. kisimaquai2001

10. Tuan thietkedien

11. Cadviet244

12. nvtang85

13. Stressed out horse

14. Thangnhoc8888

15. A.Phố(Bạn Soncad)

16. A.An(Bạn Soncad)

17. A.Phục(Bạn Soncad)

18. Cường (Bạn Soncad)

19. ................

Sơ đồ vị trí đường đi ( Anh em vào hẻm chợ 520 QL13 đến ngã 3 đầu tiên rẽ trái, chạy thẳng 1 mạch đến Ụ nước rồi vòng qua Ụ đến Bờ Sông Quán thẳng tiến)

bosongquan.png

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Câu hỏi mở

Theo dự đoán của Tiến sĩ Ian McHale giảng viên cao cấp môn Thống kê tại Đại học Salford và là thành viên của Centre for Operational Research and Applied Statistics (Trung tâm Vận trù và Thống kê ứng dụng) và Centre for the Study of Gambling (trung tâm nghiên cứu cờ bạc). McHale đã tạo ra mô hình World Cup dựa trên các tính toán của ông thu thập từ 9.000 trận đấu quốc tế. Để tạo ra mô hình này, ông đã dùng ngôn ngữ lập trình R và Matlab.

Cảnh lễ khai mạc World Cup 2010

 

Sau đây là những dự đoán của McHale:

 

Tứ kết:.

 

Tứ kết 1: Hà Lan vs Brazil.

 

Tứ kết 2: Pháp vs Anh.

 

Tứ kết 3: Đức vs Argentina.

 

Tứ kết 4: Italy vs Tây Ban Nha.

 

Bán kết:

 

Bán kết 1: Brazil vs France

 

Bán kết 2: Argentina vs Spain

 

Chung kết:

 

Brazil vs Tây Ban Nha và Cup vàng sẽ thuộc về Tây Ban Nha.

 

Đức sẽ giành chiếc cúp năm nay?

 

ZEIT Wissen: Herr Tolan, wer wird Fußballweltmeister?

Metin Tolan: Natürlich Deutschland, das ergeben alle meine Berechnungen.

Tạm dịch:

EIT Wissen: Ông Tolan, ai sẽ giành chiến thắng trong giải vô địch Bóng đá thế giới?

Metin Tolan: Tất nhiên là Đức, đó là kết quả tất cả các tính toán của tôi.

Giáo sư người Đức tên Metin Tolan của trường đại học Dortmund University, công bố ông tìm ra nguyên tắc có thể tính toán được nhà vô địch World Cup 2010.

 

Giáo sư Metin Tolan tính toán, phân tích dựa trên các định lý tam giác, thực lực, điểm mạnh - yếu giữa các đội, hệ số kinh nghiệm, số lần đoạt Cup… để dự đoán. Kết quả là sau trận chung kết ngày 11-7, Đức sẽ nâng cúp vàng World Cup 2010.

 

Vị Giáo sư lạc quan nói: “Theo tính toán của tôi, Đức cũng sẽ vô địch World Cup 2010. Mọi người có thể mua sẵn champange chuẩn bị ăn mừng là vừa”.

 

Brazil lên ngôi?

 

Các chuyên gia ngân hàng Thụy Sĩ (UBS) sử dụng mô hình toán học để dự đoán nhà vô địch của Cup bóng đá thế giới 2010 và họ nói khả năng lên ngôi của Brazil là lớn nhất.

 

Telegraph cho biết, một số chuyên gia thuộc bộ phận quản lý tài sản của ngân hàng UBS tại Thụy Sĩ đã sử dụng các công cụ kinh tế lượng và nhiều mô hình định lượng để lập nên mô hình toán học dự đoán về đội giành cúp. Dữ liệu đầu vào là những kết quả thi đấu trong quá khứ và các chỉ số Elo của từng đội.

 

Chỉ số Elo được tính dựa trên những trận thắng, thua gần nhất và điều kiện mà những trận đấu xảy ra. Nếu đánh bại nhiều "ông lớn" như Brazil hay Tây Ban Nha, chỉ số Elo của đội tuyển nào đó sẽ tăng nhanh hơn so với việc giành chiến thắng trước những đội nhỏ như Malta hay Andorra.

 

Mô hình cho thấy khả năng lên ngôi quán quân của Brazil là 22%. Tỷ lệ ấy có thể không gây ấn tượng, song nó lớn hơn so với con số dành cho các đội tuyển còn lại. Brazil là đội bóng từng 5 lần đoạt chức vô địch thế giới. Tây Ban Nha - đương kim vô địch châu Âu - chỉ có 4% cơ hội giành cúp. Trong ba giải vô địch bóng đá thế giới gần nhất, Tây Ban Nha và Anh được đánh giá là hai trong số những đội mạnh nhất, song họ chỉ lọt tới vòng tứ kết.

 

Nhóm chuyên gia của ngân hàng UBS nhận định khả năng vượt qua vòng đấu bảng trong World Cup 2010 của đội tuyển của nước chủ nhà Nam Phi là 78%.

 

UBS từng được giới truyền thông ca ngợi vào năm 2006, khi họ dự đoán Italy vô địch World Cup năm đó. Hồi ấy họ cũng đoán đúng 13/16 đội vượt qua vòng đấu bảng, 6/8 đội vào vòng tứ kết, 2/4 đội vào vòng bán kết.

 

Bạn có tin vào các dự đoán trên không? Dự đoán của bạn là gì?

Sưu tầm

Hề hề hề

Mấy cái ông thầy bói hiện đại này chả biết tính toán kiểu chi, những ngôn ngữ lập trình , chỉ số Elo gì gì đó đều bốc phét tới 99,99%

Hề hề hề,

Chả phải xem bói gì cả nhưng giờ đây Pháp đã chổng tu, còn Nam phi thì ôm kèn ngồi nhậu khỏi phải lo đá đấm chi nữa....

Các đại gia như Anh, Đức , Ý, Tây bán nhà đều đang run chân, chửa biết số phận của mình ra răng,.....

Cứ cái mửng này chắc World Cup lần tới phải đem về ....... Việt nam mà đá cho chắc các bác hỉ????

Hề hề hề

Để xem thứ sáu này, chú Braxin vẽ cho chú Bồ những cái gì. Cái thằng cu này chỉ biết bắt nạt trẻ con thôi chứ đá đấm cứ như gà mắc .... dịch vậy...

Tuy Braxin đã chắc suất nhưng với tinh thần chơi vô tư như các vũ công trên sàn nhẩy thì cho dù có xài đội hình dự bị , chú Bồ cũng chuẩn bị nới cạp ra mà đựng banh, Hề hề hề.......

Ai kêu tui đó ..... Braxin chấp nửa banh nghen .....

Hề hề hề

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Argentina toàn thắng ở vòng bảng: Maradona cần một lời xin lỗi Maradona: Không sử dụng Messi là có lỗi với khán giảMaradona lại trổ tài sút phạt: Hãy để “Chúa” quyết định tất cả(TT&VH Online) - Từ HLV cho tới các cầu thủ, họ đã bị chỉ trích rất nhiều ngay từ những trận đấu ở vòng loại cho đến trước thềm VCK World Cup 2010. Nhưng cũng đội bóng bị chỉ trích ấy đã biết đứng trên sức ép từ dư luận, kiêu hãnh bước qua vòng đấu bảng với những trận đấu gây ấn tượng mạnh. Đó là lý do vì sao, khi Argentina kết thúc với ngôi đầu bảng B, Diego Maradona đã cho rằng các học trò của ông nên được nhận một lời xin lỗi...

Tháng 11/2008, khi Maradona nhận lời ngồi vào chiếc ghế nóng ở ĐT Argentina, quốc gia Nam Mĩ sôi sục bởi đội bóng con cưng của họ được dẫn dắt bởi một cầu thủ có sự nghiệp lừng lẫy cũng như có tầm ảnh hưởng lớn lên nền bóng đá nước nhà. Xen kẽ những kì vọng ấy là những lo âu bởi "El Diego" có thể giỏi trong đá bóng nhưng những gì ông có ở nghiệp cầm quân vẫn là một con số 0 tròn trĩnh.

 

Sau trận đấu ra mắt với chiến thắng 1-0 trong trận giao hữu với Scotland ở Glasgow, Maradona khiến cho NHM lo ngại nhiều hơn khi đội bóng của ông thảm bại tới 1-6 trước Bolivia ở chiến dịch vòng loại World Cup 2010. Tình cảnh còn ngặt nghèo hơn khi trước 2 vòng đấu cuối, Albiceleste còn đang đứng thứ 5 và nếu như không có được 6 điểm còn lại, khả năng không thể tới Nam Phi sẽ xảy ra. May mắn, Argentina đã thắng nhưng họ tới với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mang theo những lo âu và ái ngại từ người hâm mộ nước nhà.

 

Ngày 20/5/2010, Maradona lại một lần nữa gây "sốc" với bản danh sách 23 cầu thủ tới Nam Phi được công bố. Không có Cambiasso và Zanetti, hai cầu thủ đã có một mùa giải chói sáng cùng Inter Milan, thay vào đó "El Diego" chọn Veron và Palermo, những cầu thủ đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Khi ấy, Maradona bị dư luận "đánh" cho tơi bời. Nhưng với một người đầy cá tính và bản lĩnh, ông đứng thẳng trước những lời chỉ trích, thậm chí còn sẵn sàng phản bác lại những mũi tên nhắm vào các học trò của mình. Người hâm mộ của Albiceleste thì chỉ biết nín thở và chờ đợi đội bóng sẽ thi đấu ra sao ở VCK.

 

Song Maradona đã chứng minh rằng ông đã đúng. Từ Nigeria, Hàn Quốc cho đến Hy Lạp, không có một đội bóng nào có thể lấy được dù chỉ 1 điểm của các vũ công Tango. Hàn Quốc là đội duy nhất chọc được thủng lưới của thủ thành Romero, nhưng ngược lại đội bóng châu Á phải nhận tới 4 bàn thua liên tiếp. 3 trận đấu đều diễn ra theo thế trận 1 chiều, 7 bàn thắng, 1 bàn thua và có tới hàng tá các cơ hội, Argentina đã có thể ghi được nhiều bàn hơn thế nếu Messi, ngôi sao sáng giá nhất "thông nòng". Từ đội bóng bị chỉ trích và nghi ngờ nhiều nhất, Argentina trở thành đội bóng có phong độ thuyết phục nhất (tính đến thời điểm này).

 

"Họ (những người chỉ trích) nên gởi tới các cầu thủ những lời xin lỗi. Chúng tôi đang thực hiện nghĩa vụ của mình với mục đích làm rạng danh cho màu cờ sắc áo của Argentina. Họ đã sai lầm khi chỉ trích chúng tôi quá sớm", theo ESPN Maradona đã tuyên bố như thế khi đội bóng của ông kết thúc vòng đấu bảng với 3 trận toàn thắng. Về cơ bản, ông đã có cơ sở để quay lại "phản pháo" với dư luận. Đó là ngôi đầu bảng, là 3 chiến thắng thuyết phục và còn bởi giờ đây đối thủ nào cũng sẽ phải dè chừng khi chạm trán Albiceleste.

 

Nhật Quang

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nam Mỹ ca khúc khải hoàn

 

Thầy trò Domenech lầm lũi ra về ngay trong đêm thua Nam Phi. Anh, Đức, Ý bị chỉ trích thậm tệ. Riêng người hâm mộ Nam Mỹ tiếp tục ca khúc khải hoàn.

 

Từ đất nước Mexico, Uruguay cho đến Argentina, Brazil, người hâm mộ vui sướng điên dại, ca hát thâu đêm suốt sáng.

 

Đường còn dài và chưa biết đại diện của cựu lục địa châu Âu lên ngôi hay Nam Mỹ. Thế nhưng lịch sử chứng minh các đội bóng châu Âu chưa một lần vô địch khi World Cup không diễn ra trên đất châu Âu.

 

Vòng bảng đi gần hết, mới chỉ thấy ứng viên thực thụ có mỗi Brazil và Argentina. Các vũ công samba có lối chơi phòng ngự chắc chắn và ghi bàn rất ung dung. Điệu tango thì đã nhảy vào vòng hai mà dường như vẫn chạy chưa hết ga. Trang FIFA.com thống kê rằng các tiền đạo Nam Mỹ đã ghi được 21 bàn thắng (tính từ đêm 23-6). Trong khi đó, số bàn thắng của các chân sút châu Á, châu Phi, châu Âu và khu vực CONCACAF cộng lại còn kém xa. Đối thủ lớn nhất của bóng đá Nam Mỹ là các đại gia châu Âu nhưng với những gì đã làm thì lần này chức vô địch World Cup khó ở lại với cựu lục địa. Bóng đá Nam Mỹ đang thắng thế trong mùa hè này!

 

DUY ÂN

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nam Mỹ ca khúc khải hoàn

 

Thầy trò Domenech lầm lũi ra về ngay trong đêm thua Nam Phi. Anh, Đức, Ý bị chỉ trích thậm tệ. Riêng người hâm mộ Nam Mỹ tiếp tục ca khúc khải hoàn.

 

Từ đất nước Mexico, Uruguay cho đến Argentina, Brazil, người hâm mộ vui sướng điên dại, ca hát thâu đêm suốt sáng.

 

Đường còn dài và chưa biết đại diện của cựu lục địa châu Âu lên ngôi hay Nam Mỹ. Thế nhưng lịch sử chứng minh các đội bóng châu Âu chưa một lần vô địch khi World Cup không diễn ra trên đất châu Âu.

 

Vòng bảng đi gần hết, mới chỉ thấy ứng viên thực thụ có mỗi Brazil và Argentina. Các vũ công samba có lối chơi phòng ngự chắc chắn và ghi bàn rất ung dung. Điệu tango thì đã nhảy vào vòng hai mà dường như vẫn chạy chưa hết ga. Trang FIFA.com thống kê rằng các tiền đạo Nam Mỹ đã ghi được 21 bàn thắng (tính từ đêm 23-6). Trong khi đó, số bàn thắng của các chân sút châu Á, châu Phi, châu Âu và khu vực CONCACAF cộng lại còn kém xa. Đối thủ lớn nhất của bóng đá Nam Mỹ là các đại gia châu Âu nhưng với những gì đã làm thì lần này chức vô địch World Cup khó ở lại với cựu lục địa. Bóng đá Nam Mỹ đang thắng thế trong mùa hè này!

 

DUY ÂN

Hề hề hề ,

Vậy là chú Sư tử cụt móng Anh và cỗ xe tăng tuột xích Đức cũng ngoi ngóp chui vào được vòng 1/16. Cho dù có vất vả nhưng cuối cùng họ cũng tìm được cái cần có để tiếp tục đi vào vòng hai.

Không biết mèo nào cắn mỉu nào, nhưng vậy là Lục địa già nghiễm nhiên mất đi một khả năng cạnh tranh sau vòng hai này. Cơ hội ít đi nhưng chả biết Nam Mỹ có tận dụng được ưu thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch này hay không.

Dù thế nào thì chức vô địch cũng khó lọt khỏi Nam Mỹ hoặc Lục địa già. Các chú châu Phi và châu Á hãy yên tâm ngồi ngó trong khoảng 5 giải World Cup nữa may ra mới có hy vọng sờ được vào đít Cup.

Hề hề hề,....

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mỹ đã chiến thắng một cách xứng đáng để nghiễm nhiên đứng đầu Bảng và tránh được Đức. :D

Còn xem Anh đá hồi hộp muốn văng cả tim ra ngoài... :lol2:

Tối nay đến lượt các chú Itàlíà chiến đấu trong tâm trạng vừa đá vừa run! :cheers:

Hy vọng là sẽ suông sẻ như Anh và Đức và trận quyết chiến giữa Đan Mạch và Nhật Bản mới dữ dội. :s_big:

Các anh em dưỡng sức để tối mai chiến đấu nhé! :s_big:

* Thực đơn gồm có :

1. Rau thập cẩm kho quẹt

2. Heo tộc hấp lòng dồi

3. Heo tộc nướng giả cầy

4. Chim sẻ đồng khìa nước dừa

5. Gỏi rắn xé phay

6. Rắn hầm xả hoặc nấu cháo đậu xanh

Cập nhật danh sách các anh em chính thức tham gia buổi giao lưu ẩm thực cùng bóng đá vào lúc 18h45 tối thứ 6 (25/6) :

 

* Danh sách đăng ký tham gia "BUỔI HỌP MẶT VUI CÙNG WORLD CUP (25/06/2010)" :

1. Phamthanhbinh

2. Vanduong (0937025526)

3. Soncad (0918 144003)

4. Miennui_tomo3d

5. Nemo2004

6. Leolas

7. Happy feet

8. Bạn Happy feet

9. kisimaquai2001

10. Tuan thietkedien

11. Cadviet244

12. nvtang85

13. Stressed out horse

14. Thangnhoc8888

15. A.Phố(Bạn Soncad)

16. A.An(Bạn Soncad)

17. A.Phục(Bạn Soncad)

18. Cường (Bạn Soncad)

19. Bạn Nemo

20. ............................

Sơ đồ vị trí đường đi ( Anh em vào hẻm chợ 520 QL13 đến ngã 3 đầu tiên rẽ trái, chạy thẳng 1 mạch đến Ụ nước rồi vòng qua Ụ đến Bờ Sông Quán thẳng tiến)

bosongquan.png

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

* Danh sách đăng ký tham gia "BUỔI HỌP MẶT VUI CÙNG WORLD CUP (25/06/2010)" :

1. Phamthanhbinh

2. Vanduong (0937025526)

3. Soncad (0918 144003)

4. Miennui_tomo3d

5. Nemo2004

6. Leolas

7. Happy feet

8. Bạn Happy feet

9. kisimaquai2001

10. Tuan thietkedien

11. Cadviet244

12. nvtang85

13. Stressed out horse

14. Thangnhoc8888

15. A.Phố(Bạn Soncad)

16. A.An(Bạn Soncad)

17. A.Phục(Bạn Soncad)

18. Cường (Bạn Soncad)

19. Bạn Nemo

20. ............................

 

Và ở cuộc đối đầu giữa Mỹ và Algeria đêm qua, chính tiền vệ LA Galaxy đã ghi bàn thắng quý giá ở phút bù giờ mang về thắng lợi 1-0 cho Mỹ, kèm theo đó là ngôi đầu bảng. Có thể nói người Mỹ đang đóng phim Holywood tại Nam phi, không phải là phim hành động thót tim mà là bóng đá "thót tim" của những người hâm mộ bóng đá Mỹ, một lối chơi tích cực cho đến những phút bù giờ.

Chúc các Bác cadviet vui vẻ, mình không vào được các Bác thông cảm nhé.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hề hề hề ,

Vậy là chú Sư tử cụt móng Anh và cỗ xe tăng tuột xích Đức cũng ngoi ngóp chui vào được vòng 1/16. Cho dù có vất vả nhưng cuối cùng họ cũng tìm được cái cần có để tiếp tục đi vào vòng hai.

Không biết mèo nào cắn mỉu nào, nhưng vậy là Lục địa già nghiễm nhiên mất đi một khả năng cạnh tranh sau vòng hai này. Cơ hội ít đi nhưng chả biết Nam Mỹ có tận dụng được ưu thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch này hay không.

Dù thế nào thì chức vô địch cũng khó lọt khỏi Nam Mỹ hoặc Lục địa già. Các chú châu Phi và châu Á hãy yên tâm ngồi ngó trong khoảng 5 giải World Cup nữa may ra mới có hy vọng sờ được vào đít Cup.

Hề hề hề,....

Kết quả dự đoán đội vô địch World Cup 2010 trên báo BÓNG ĐÁ

Theo bạn đội bóng nào sẽ vô địch World Cup 2010?

1 Anh. 15.6% 60,690 phiếu

2 Argentina. 11.7% 45,344 phiếu

3 Brazil. 23.0% 89,394 phiếu

4 Bồ Đào Nha. 2.9% 11,290 phiếu

5 Đức. 4.9% 18,958 phiếu

6 Italia. 26.1% 101,369 phiếu

7 Tây Ban Nha. 13.1% 50,891 phiếu

8 Đội khác. 2.7% 10,651 phiếu

 

http://www.bongda.com.vn/

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Những bất ngờ lớn ở WC đang diễn ra trò chơi “mèo vờn chuột”. Ai cũng biết không thể lấy những kết quả ở những loạt trận giao hữu trước thềm World Cup cho rằng đội bóng này sẽ “ăn gỏi” đội bóng khác yếu kém hơn. Chỉ có những chiến thắng ở trong những trận cầu chính thức mới nói lên tất cả, dù đó là chiến thắng như thế nào đi chăng nữa.

“To be or not to be”: Tồn tại hay không tồn tại. Câu nói nổi tiếng của Hoàng tử Hamlet trong tác phẩm cùng tên của nhà soạn kịch vĩ đại William Shakespeare chắc chắn luôn được các đội bóng khắc ghi nhớ hơn bao giờ hết. Bất ngờ luôn đồng hành và tạo nên sức hấp dẫn của bóng đá. Không có chỗ cho sai lầm và những giá trị đích thực cần phải lên tiếng đúng lúc, để World Cup 2010 luôn nóng bỏng và đam mê môn thể thao lớn nhất hành tinh!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Kết quả dự đoán đội vô địch World Cup 2010 trên báo BÓNG ĐÁ

Theo bạn đội bóng nào sẽ vô địch World Cup 2010?

1 Anh. 15.6% 60,690 phiếu

2 Argentina. 11.7% 45,344 phiếu

3 Brazil. 23.0% 89,394 phiếu

4 Bồ Đào Nha. 2.9% 11,290 phiếu

5 Đức. 4.9% 18,958 phiếu

6 Italia. 26.1% 101,369 phiếu

7 Tây Ban Nha. 13.1% 50,891 phiếu

8 Đội khác. 2.7% 10,651 phiếu

 

http://www.bongda.com.vn/

Hề hề hề,....

Bác hoanghaivp ơi, đội tuyển ý có tới 100% cơ hội làm cựu vô địch rồi bác ạ.

Sau trận cầu tối qua, đội đương kim vô địch đã theo tiếng gọi của đội tuyển Pháp ( đương kim á quân ) lên đường về nước sớm với thành tích bét bảng.

Có lẽ đây là một World Cup với những kỳ tích lớn nhất từ trước tới nay đáng ghi vào sách kỷ lục Guiness.

Còn đội Anh và đội Đức, nên chăng ta hãy cộng các tỷ lệ dự đoán trên đây rồi chia đôi cho mỗi đội các bác nhỉ???

Giữa các chú sư tử cụt móng với cỗ xe tăng tuôt xich, thật lòng tớ vẫn khoái mấy chú sư tử cụt móng hơn. Dù sao thì dẫu có bị nhốt trong vườn thú châu Phi, nó vẫn còn chút bóng dáng kiêu hùng của chúa tể sa mạc như chúa sơn lâm trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ. Còn cỗ xe tăng tuột xích kia, giờ đây chỉ còn là một sự hù dọa với những ai yếu bóng vía và xứng đáng được đưa vào viện bảo tàng cho các thế hệ sau chiêm ngưỡng, học tập.

Hề hề hề,...

Với khả năng có tới 6/16 đội lọt vào vòng hai (nếu như Bồ đào nha và Tây ban nha cùng giành được thắng lợi vào tối nay và rạng sáng mai), Lục địa già vẫn chứng tỏ là một thế lực không thể thay thế trên bản đồ bóng đá thế giới.

Hãy cùng nhau thưởng thức các trận đấu cuối cùng tại vòng bảng của World Cup lần này tại Bờ sông quán vào lúc 18 giờ 45 tối nay

Hề hề hề......

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tình hình chiến sự không có gì thay đổi. :cheers:

Tối nay vào lúc 18h45 các anh em sẽ họp mặt tại Bờ sông quán để giao lưu ẩm thực và cổ vũ World cup... :s_big:

Tiễn Ý về nước và Tây Ban Nha có phải là nạn nhân tiếp theo??? :s_big:

Cập nhật danh sách các anh em chính thức tham gia buổi giao lưu ẩm thực cùng bóng đá vào lúc 18h45 tối thứ 6 (25/6) :

 

* Danh sách đăng ký tham gia "BUỔI HỌP MẶT VUI CÙNG WORLD CUP (25/06/2010)" :

1. Phamthanhbinh

2. Vanduong (0937025526)

3. Soncad (0918 144003)

4. Miennui_tomo3d

5. Nemo2004

6. Leolas

7. Happy feet

8. Bạn Happy feet

9. kisimaquai2001

10. Tuan thietkedien

11. Cadviet244

12. nvtang85

13. Stressed out horse

14. Thangnhoc8888

15. A.Phố(Bạn Soncad)

16. A.An(Bạn Soncad)

17. A.Phục(Bạn Soncad)

18. Cường (Bạn Soncad)

19. A.Thang (Ban Soncad)

20. Bạn Nemo

21. Uct

22. Sonbaclieu

23. ................

Sơ đồ vị trí đường đi ( Anh em vào hẻm chợ 520 QL13 đến ngã 3 đầu tiên rẽ trái, chạy thẳng 1 mạch đến Ụ nước rồi vòng qua Ụ đến Bờ Sông Quán thẳng tiến)

bosongquan.png

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hề hề hề,....

Bác hoanghaivp ơi, đội tuyển ý có tới 100% cơ hội làm cựu vô địch rồi bác ạ.

Sau trận cầu tối qua, đội đương kim vô địch đã theo tiếng gọi của đội tuyển Pháp ( đương kim á quân ) lên đường về nước sớm với thành tích bét bảng.

Có lẽ đây là một World Cup với những kỳ tích lớn nhất từ trước tới nay đáng ghi vào sách kỷ lục Guiness.

Còn đội Anh và đội Đức, nên chăng ta hãy cộng các tỷ lệ dự đoán trên đây rồi chia đôi cho mỗi đội các bác nhỉ???

Giữa các chú sư tử cụt móng với cỗ xe tăng tuôt xich, thật lòng tớ vẫn khoái mấy chú sư tử cụt móng hơn. Dù sao thì dẫu có bị nhốt trong vườn thú châu Phi, nó vẫn còn chút bóng dáng kiêu hùng của chúa tể sa mạc như chúa sơn lâm trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ. Còn cỗ xe tăng tuột xích kia, giờ đây chỉ còn là một sự hù dọa với những ai yếu bóng vía và xứng đáng được đưa vào viện bảo tàng cho các thế hệ sau chiêm ngưỡng, học tập.

Hề hề hề,...

Với khả năng có tới 6/16 đội lọt vào vòng hai (nếu như Bồ đào nha và Tây ban nha cùng giành được thắng lợi vào tối nay và rạng sáng mai), Lục địa già vẫn chứng tỏ là một thế lực không thể thay thế trên bản đồ bóng đá thế giới.

Hãy cùng nhau thưởng thức các trận đấu cuối cùng tại vòng bảng của World Cup lần này tại Bờ sông quán vào lúc 18 giờ 45 tối nay

Hề hề hề......

Đội tuyển Đức đã chiến thắng một cách xứng đáng, không còn gì để chê bơi nữa!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ước jì có đường săt cao tốc để vô trỏng uốn bia xem uôn cúp vs các bác nhở :x

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đức coi World Cup là cơ hội tăng tỉ lệ sinh nở

Bộ trưởng Gia đình Đức hy vọng thành công của đội bóng quốc gia tại World Cup sẽ giúp tăng … tỉ lệ sinh nở, còn ngành công nghiệp bia hy vọng bán thêm 200.000.000 lít trong giai đoạn này.

Người Đức sẽ uống nhiều bia và sinh nhiều con hơn nhờ World Cup? (nguồn: spiegel)

Bộ trưởng Kristina Schroeder cho hay bà có các con số thống kê sau World Cup 2006 để chứng minh cho lý thuyết của mình. Hơn nữa, “chuyện đó” sẽ xảy ra và người ta không thể vừa xem bóng đá vừa … (bạn biết đấy) … cùng một lúc!

 

Phát biểu trên tờ Bưu điện sông Ranh ngày 26/6, Schroeder nói đầy lạc quan: "Đây là lý do tại sao tôi với cương vị là Bộ trưởng Gia đình sẽ đặc biệt hạnh phúc nếu Đức vô địch tại World Cup 2010."

 

Trong khi đó, ông Schroeder được mô tả là “ngồi lặng lẽ bên cạnh vợ mình và mỉm cười một cách tinh quái.”

 

 

Ngoài ra, ngành công nghiệp bia của Đức cũng đang trông chờ vào sự trợ giúp của Mannschaft. Nếu như đội nhà lọt vào chung kết, họ sẽ bán thêm được hơn 200 triệu lít bia.

Để đi tiếp vào vòng trong, trước mắt đội Đức cần vượt qua Anh trong trận đấu định mệnh ngày 27/6.

 

Tỷ lệ sinh ở Đức liên tục giảm trong những năm gần đây. Năm 2009, cả nước Đức chỉ có 651.000 đứa trẻ ra đời, mức thấp kỷ lục từ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Giáo sư dân số học nổi tiếng Herwig Birg cảnh báo: nếu cứ với đà này, sau 300 năm nữa dân số Đức có thể bị diệt vong hoàn toàn.

 

* Vân Anh (theo thestar)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đại chiến bóng đá giữa Anh và Đức vừa diễn ra trên đất Nam Phi giá lạnh. Cỗ " xe tăng tuột xích" đã húc đổ nghiền nát và huỷ diệt hoàn toàn giấc mơ nhỏ bé mong manh của Anh và cả người ...hâm ...mộ Anh nữa!

 

Thân ái chào tạm biệt Anh! Anh hãy về đi nhé, Anh hãy về đi Anh! Xin Anh đừng buồn đừng tiếc nuối. Về xứ sở sương mù Anh tha hồ mà xem WC

Chào tạm biệt Anh, hen gặp lại anh sau nhé! Bây giờ Đức phải đi uống bia đây! Sau mùa WC ở Nam Phi, Đức sẽ về quê sinh năm đẻ bảy con đàn cháu đống...

Hề hề hề,....

Người Đức quả là không hổ danh giòng giống A ri ăng. Với cỗ xe tăng tuột xích vậy mà chỉ trong mấy ngày họ đã sửa chữa xong và biến nó thành một cỗ xe với sức mạnh hủy diệt. Các chú sư tử Anh đã trở thành những chú mèo ngoan ngoãn trước sự hù dọa của cỗ xe tăng này. Công bằng mà nói thì cũng có lúc chú mèo này nổi khùng khi bị cỗ xe tăng hù dọa quá mức. Xong chừng đó chưa đủ để chú mèo có thể trở lại lốt sư tử của mình.

Người Anh đã thua và không thể cãi chày cối gì nữa. Với cách thi đấu bạc nhược, yếu hèn như vậy thì việc bị tước đi một bàn thắng cũng là xứng đáng. Những hảo thủ như Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Roodney, Jonh Terry, ..... đã thể hiện như một lũ trẻ con mới bước vào sân chơi quá lớn vậy. Lóng ngóng, hoảng hốt và thiếu bản lĩnh, đó là tất cả những gì họ làm được trong trận cầu tối qua.

Giờ đây lục địa già chỉ còn ba đội khi bước vào vòng 1/8. Mong rằng cỗ xe tăng Đức sẽ không bị tuột xích nữa để có thể chống chọi với cơn cuồng nộ của vũ điệu tăng gô đến từ Nam Mỹ.

Mong rằng những chú bò tót Tây ban nha sẽ nổi xung đúng lúc để ngăn chặn những nghệ sĩ sân cỏ của Paraguay.

Mong rằng cơn lốc màu da cam sẽ cuốn phăng các trở ngại đến từ những vũ điệu Samba của các cầu thủ Braxin.

Hề hề hề, .....

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×